Fushion Suite Vũng Tàu

Ngày 1/3/2020 mình liên hệ Hospi hỏi thông tin về phòng ks Fushion Suite Vũng Tàu (nhận ngày 7/3/20, trả phòng 8/3/20). Hospi.vn báo giá 1 đêm căn hộ 2 phòng ngủ giá net 4.450.000 đ.
Sáng ngày 2/3/20 mình ck cho bên Hospi.vn 4.450.000 để đặt phòng (ck xog có gửi bien lai giao dịch thành công cho Hospi). Bên đó báo nhận được tiền, đến chiều thì gửi mình xác nhận đơn phòng đặt thành công. Ngay sau đó, Mình gọi cho khách sạn để xác nhận booking, k.sạn báo đã ok nên mình yên tâm.
Chiều ngày 7/3, 16h30 mình đến KS check in thì lễ tân báo đơn phòng của mình Hospi chưa chuyển tiền. Bạn quản lí báo đã liên hệ rất nhiều lần để hối Hospi chuyển tiền mà lúc thì liên hệ ko dc, lúc thì ko nghe máy và cho mình xem UNC mà Hospi gửi KS, KS đã check bên ngân hàng thì ko hề có UNC này. KS cũng có lỗi nên sắp xếp để mình nhận phòng trước. Sau đó mình gọi số đt trên giấy xác nhận của Hospi thì ko gọi dc. Mình nt trên face thi nhận dc câu tl hời hợt. Khoảng 10p sau thì có nv tên Trung bên Hospi gọi cho mình, mình yêu câu nếu ko tt cho ksan thì ck hoàn tiền cho mình, Trung nói ko co tiền vì là nv, sếp đi Campuchia rồi và noi sẽ giải quyết cho mình. Mình cứ đòi trả tiền ko là báo công an thì Trung nói jo tk chỉ còn 3 triệu nên để ck trước, số còn lại 1.450.000 ngay 8/3 sẽ ck. 19h30p cùng ngày mình nhận dc 3 triệu. Ngày 8/ 3 khi trả phòng mình phải tt tiền phòng cho ksan. Và từ 8/3-10/3 gọi cho Trung cứ hẹn mà ko ck số tiền còn lại. Đến nay 11/3 thì Trung khóa máy ko gọi dc nữa.
QUA SỰ VIỆC TRÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỊ LỪA GIỐNG MÌNH NHÉ. MÌNH CŨNG VỪA TRA CỨU THẤY CŨNG RẤT NHIỀU NGƯỜI BỊ LỪA RỒI. DÙ SỐ TIỀN KO LỚN NHƯNG VẪN RẤT BỰC xem tiếp